Hôn nhân của những cặp đôi sống tách biệt về mặt cảm xúc
Nguyễn Dương Cầm, 29 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội, đã lập gia đình được 3 năm và có con gái 2 tuổi, nhưng đang cảm thấy buồn bã vì cuộc hôn nhân của mình trở nên lặng lẽ. Dù chồng là người hiền lành và yêu thương gia đình, cuộc sống riêng của họ lại gặp vấn đề. Ngay sau khi cưới, Cầm nhận ra chồng không có nhiều ham muốn tình dục, và sau khi cô mang bầu, tình hình càng trở nên tệ hơn. Hiện tại, số lần gần gũi giữa họ thưa thớt đến mức gần như quên hẳn, và chồng cũng không còn ôm hôn cô như trước. Cầm đã nhiều lần tự kiểm tra bản thân trước khi quyết định nói chuyện với chồng.
Cầm chăm sóc chồng rất chu đáo, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn ngon, và tự chăm sóc bản thân, nhưng chồng vẫn không để ý. Cô đã nhiều lần trò chuyện với anh, từ nhẹ nhàng đến gay gắt, nhưng không thay đổi được gì. Chồng thường từ chối khi Cầm muốn gần gũi, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Cầm khẳng định chồng không có người khác, nhưng cô lo sợ sẽ bị cám dỗ nếu gặp người đàn ông nào khác quan tâm đến mình. Cô không biết phải làm sao khi không muốn chia tay vì con cái, nhưng cũng không thể chấp nhận cuộc sống như hiện tại.
Vợ chồng Tuấn - Hiền đã lập gia đình 5 năm nhưng số lần gần gũi rất ít. Tuấn không cờ bạc hay gái gú, nhưng quá mải mê làm việc và chơi game, bỏ bê vợ con. Hàng ngày, sau khi ăn cơm, hai người lại tách biệt, không quan tâm đến nhau. Hiền cảm thấy buồn chán và không biết hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Cô trẻ trung và còn nhiều ham muốn, nhưng cuộc sống không tình dục khiến cô cảm thấy như đang sống trong địa ngục. Hiền đang băn khoăn liệu có nên ly hôn không.
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Hiền chỉ có một con trai gần 2 tuổi. Ông bà nội thúc giục sinh thêm, nhưng Hiền cảm thấy tủi thân khi chồng mỗi người ở một phòng và không có chuyện ấy. Cùng cảnh ngộ, Hương Vân ở Tây Hồ cũng sống buồn tẻ khi chồng chỉ cưới cô vì bổn phận gia đình. Sau khi sinh con, chồng Vân thường viện cớ để trốn tránh trách nhiệm, thậm chí thẳng thừng nói rằng quan hệ với cô chỉ vì trách nhiệm.
Vân cảm thấy chồng chỉ gần gũi vì thương hại, không phải vì tình yêu. Thời gian dài, họ không có sự thân mật, khiến Vân cảm thấy tồi tệ và không trong sạch. Khi phát hiện chồng có ảnh mây mưa với một trai trẻ, Vân bàng hoàng nhận ra chồng thuộc giới tính thứ 3. Cô tự hỏi tại sao anh lại lấy mình, khiến cuộc sống hôn nhân trở nên khổ sở. Cuộc hôn nhân thiếu sex khiến họ ngày càng xa cách.
Chuyện ấy không chỉ là nhu cầu mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Nếu gặp khó khăn trong vấn đề này, phụ nữ không nên buồn chán hay vội ly hôn. Hãy tìm hiểu nguyên nhân thực sự và chia sẻ với đối tác. Đồng thời, phụ nữ nên làm mới bản thân để tăng sức hấp dẫn. Nếu tình hình không cải thiện, quyết định tiếp tục hay ly hôn là quyền của mỗi người, vì vẫn còn cơ hội tìm hạnh phúc.



Source: https://afamily.vn/hon-nhan-cua-nhung-vo-chong-khong-dung-den-nhau-20130222014023704.chn